Những bà mẹ chồng "khó đỡ" nhất!
Khi gặp lại cô bạn thân, Phương Gia Viễn ở Ninh Bình không giấu nổi sự tiếc nuối. Cô chia sẻ, trong cuộc ly hôn với chồng lăng nhăng sau hơn 2 năm chịu đựng, điều duy nhất cô thấy tiếc là mẹ chồng tốt bụng, người luôn thương yêu cô. Phương đã biết Khải - chồng cô, là người đào hoa nhưng vì mang bầu, cô đã chấp nhận. Khi phát hiện thai 5 tuần, Phương phân vân giữa việc cưới hay không vì Khải hững hờ. Một lần cãi vã, mẹ Khải nghe được và đã mắng con trai, yêu cầu Phương gọi cho mẹ mình để thông báo tình hình và dự định cưới. Phương ngồi bên mẹ chồng, cảm thấy hồi hộp.
Phương vừa mừng vì chuyện của mình được giải quyết, nhưng cũng lo lắng về mẹ chồng tương lai có phần nghiêm khắc. Tuy nhiên, mọi lo lắng tan biến khi bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Phương và cái thai, thậm chí còn nấu món ngon và mời Phương đến ăn. Từ sự nể sợ, Phương dần trở nên gần gũi với bà và trân trọng tấm lòng của bà, mặc dù chưa chính thức là con cháu trong gia đình.
Đám cưới diễn ra gấp gáp nhưng được nhà trai chuẩn bị chu đáo. Nỗi lo về người chồng đào hoa cũng giảm bớt khi mẹ chồng nghiêm khắc nhắc nhở Khải về trách nhiệm của mình. Bà cũng dặn dò Phương giữ gìn sức khỏe và không ngại hỏi han khi cần. Kể từ khi về nhà chồng, bà luôn chăm sóc Phương như con đẻ.
Bà mẹ chồng luôn chăm sóc Phương như con đẻ, không bao giờ phân biệt đối xử, ngay cả sau khi Phương sinh con. Tuy nhiên, chồng Phương, Khải, dù đã được mẹ nhắc nhở, vẫn không bỏ thói trăng hoa. Trong thời gian Phương mang bầu, Khải vẫn tán tỉnh người khác qua điện thoại, bị mẹ anh bắt quả tang và mắng chửi tơi bời. Dù vậy, Khải vẫn không thay đổi. Phương cũng từng bắt gặp anh dẫn gái đi chơi, nhưng khi hỏi, Khải chỉ quát cô đừng nói với mẹ.
Dù đã cố gắng giấu giếm, nhưng người hàng xóm đã báo cho mẹ Khải về việc anh đi với gái lạ. Bà tức giận cầm gậy đuổi Khải, nhưng sau nhiều lần đòn, Khải vẫn tiếp tục dính dáng đến gái gú. Quá mệt mỏi, Phương quyết định ly hôn. Cô không tiếc nuối với Khải nhưng cảm thấy áy náy với mẹ chồng, người đã hết lòng hy vọng con trai sẽ thay đổi. Trước khi đi, bà dặn Phương rằng Khải không đáng nhớ, nhưng bố mẹ vẫn xem cô như con cháu. Từ đó, bà thường gửi tiền để bù đắp cho mẹ con Phương.
Lan, một cô gái trẻ ở Việt Yên, Bắc Giang, đã phải trải qua hôn nhân tan vỡ. Khi ly hôn, cô chỉ tiếc nuối về mẹ chồng, người hiền lành và yêu thương con dâu. Từ ngày ra mắt cho đến khi chính thức làm dâu, Lan đã rất quý mẹ chồng, người thật thà và luôn chăm sóc con cháu. Dù gia cảnh khó khăn, mẹ chồng luôn dành dụm thực phẩm cho Lan và chồng khi họ về thăm. Mẹ thường nhắc nhở họ không cần lo lắng về việc thăm nom, chỉ cần nghỉ ngơi khi có thời gian. Mỗi lần về, Lan không phải làm gì, mẹ luôn xua đi khi cô cố gắng phụ giúp, khuyên cô nên nghỉ ngơi vì đi đường mệt.
Mẹ dậy sớm nhưng không có việc gì làm, chỉ khi nào chán ngủ thì mới dậy. Mẹ luôn chuẩn bị nhiều món ăn, nhưng khi mình lại gần thì mẹ bảo cứ để mẹ làm cho xong. Mẹ còn không cho mình rửa bát vì sợ tê chân, bảo rằng cứ nghỉ ngơi. Thật sự, mẹ còn chăm sóc mình hơn cả mẹ đẻ. Lan cũng nói về mẹ chồng cô.


Source: https://afamily.vn/nhung-ba-me-chong-khong-tuong-20130825083249211.chn